1488 kết quả phù hợp với "chớm đông"
Một chiều chớm đông
Cái lạnh của Paris làm cho tôi nhớ Hà Nội. Mùa đông Hà Nội của tôi là những ngày mưa phùn, bầu trời ảm đạm, bụi nước mờ ảo đọng trên tóc, trên áo như những hạt sương long lanh. Cái lạnh cũng theo đó mà ngấm vào da thịt. Nhớ nhất là những khi chiều xuống, cùng lũ bạn sà vào quán nhỏ ven đường, rỉ rả nhâm nhi những thứ quà vặt, những món ăn mà khi ở Paris, tôi chỉ có thể nhớ thương mà không thể tìm thấy.
Chớm đông, những món ăn 'nghĩ là thèm' tại Hà Nội
Hà Nội đang trong những ngày đông se lạnh, khi đi ngang qua nhiều con phố, chúng ta dễ dàng bắt gặp khung cảnh nhiều quán ăn vặt vỉa hè trở nên đông đúc, tấp nập hơn những ngày thường. Nhìn từng nhóm thực khách quây quần, say sưa, hồ hởi thưởng thức những món ăn đang bốc khói chúng ta khó có thể cầm lòng mà không ghé vào để nhấm nháp, nhâm nhi những món đặc sản quen thuộc nhưng chỉ riêng có của mùa đông Hà Thành. Kiểu thời tiết như thế này, chính là thời điểm mà các món ăn vặt nóng hổi lên ngôi, chiếm trọn tình cảm của các tín đồ ẩm thực. Vì vậy còn chần chứ gì nữa mà không thưởng thức ngay những món ăn bình dị và mang đâm phong vị độc đáo của Hà Nội.
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Hà Nội đẹp nhất và tình nhất là lúc bắt đầu vào thu như sớm nay. Vẻ đẹp mùa thu Hà Nội có một hương sắc riêng, khi thì e ấp, ngọt ngào, khi lại rực rỡ tươi mới. Thu ghé thăm những con phố, mang theo những phong vị thật nồng nàn của mùa đẹp nhất trong năm với sắc vàng của nắng, của gió, của lá cây…
Trời chớm nóng đã lo thiếu điện
Nguy cơ thiếu điện từ mùa khô năm nay đã được Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cảnh báo khi nhu cầu tiêu dùng điện tăng lại do nền kinh tế trên đà phục hồi. Trong khi đó, than lại thiếu khiến nhiều tổ máy nhiệt điện phải giảm công suất.
Đêm Đông
Sáng tác: Nguyễn Văn Thương Trình bày: NSƯT Mai Hoa & Vũ đoàn Hà Nội Trẻ Biên đạo: Mai Linh - Hải Trọng
Chờ Đông
Sáng tác: Ngân Giang Biểu diễn: Phạm Minh Hiếu Violin: Trần Quang Duy Saxophone: Lê Duy Mạnh
Đêm đông
Sáng tác: Nguyễn Văn Thương Biểu diễn: Phương Phương Thảo & Vũ đoàn Hà Nội trẻ Biên đạo: Mai Linh - Hải Trọng Saxophone: Lê Duy Mạnh
Rạng đông
Sáng tác: Bùi Thiên Hoàng Quân Chỉ huy dàn nhạc: NSND Phạm Ngọc Khôi Biểu diễn: Dàn nhạc dân tộc Việt Nam
Về với Đông
Sáng tác: Vũ Minh Tâm Biểu diễn: Quách Mai Thy & Vũ đoàn Hà Nội Trẻ
Áo mùa đông
Sáng tác: Đỗ Nhuận Biểu diễn: Đinh Trang & Múa Duo
Bão mùa Đông tấn công vùng Đông Bắc nước Mỹ
Các bang vùng Đông Bắc nước Mỹ gồm New York, Vermont và Massachusetts đang chịu ảnh hưởng từ một cơn bão mùa Đông, khiến hơn 267.000 hộ gia đình lâm vào cảnh mất điện.
Tại sao không nên đông lạnh thực phẩm đã rã đông?
(HanoiTV) - Sự sinh sôi của vi khuẩn, ngộ độc thực phẩm ... Việc đông lạnh một sản phẩm đã được rã đông không phải là không có những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đông Nam Âu và Trung Đông ngột ngạt trong nóng bức
(HanoiTV) - Các kỷ lục nhiệt đã bị phá vỡ ở Thổ Nhĩ Kỳ, đảo Síp và Hy Lạp nói riêng, nơi nhiệt kế vượt quá 40 ° C trong ngày 18/5.
Cảm xúc mùa đông
Đông về khiến ai đó lạnh lẽo, cô đơn và quạnh vắng tâm hồn... Hình như giá lạnh làm người ta hay suy tư hơn, làm người ta hay nhớ nhung hơn, làm người ta thêm khao khát.
Thưởng chén trà đông
Mùa đông, khi tiết trời lạnh tê tái thì tách trà cũng giống như một bếp sưởi nhỏ. Hai bàn tay in hằn vết dấu thời gian, ôm lấy chén trà bé tẹo để chút ấm áp lan toả vào bàn tay…
Cà phê ngày đông
Hà Nội ngày đông, cà phê vỉa hè càng có sức hút đặc biệt khi tạo ra những khoảnh khắc ấm áp, gần gũi, thân thiện giữa những người xa lạ. Không chỉ là một loại đồ uống, cà phê còn là một phần của văn hóa, của cuộc sống, của tâm hồn người Hà Nội.
Ru con mùa Đông
Thơ: Phan Đan Nhạc: Đặng Hữu Phúc Biểu diễn: Trần Vân Anh Flute: Hồng Ánh Piano: Minh Hiếu
Nỗi nhớ mùa Đông
Thơ: Thảo Phương Nhạc: Phú Quang Biểu diễn: Nam Tước Guitar: Xuân Thịnh Cello: Bùi Hà Miên Piano: Minh Hiếu
Chè nóng ngày đông
Đến Hà Nội là đến với thiên đường những món ăn đường phố. Hè cũng như đông, lúc nào các món ăn cũng được thực khách săn đón. Nhưng mùa đông, Hà Nội lại cực kỳ hấp dẫn không chỉ bởi khung cảnh, tiết trời, mà còn bởi sự ấm nóng của những món ăn.
Bay qua biển Đông
Sáng tác: Lê Việt Khánh Biểu diễn: Hoàng Hồng Ngọc
Sớm Đông Hà Nội
(HanoiTV) - Hà Nội chợt mơ màng trong cái se lạnh của tiết trời Đông, tháp Rùa ẩn hiện sau những chiếc lá bắt đầu ngả vàng, trong sương sớm là hình ảnh cầu Long Biên mang vẻ đẹp trầm mặc của thời gian, người dân trong trang phục ấm áp, Hà Nội vào Đông.
Đông về trên phố
<p><span>(FM90) - Chương trình "Tình yêu Hà Nội" được phát sóng vào lúc 10h00 - 11h00 sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.</span></p>
Áo lụa Hà Đông
Sáng tác: Ngô Thụy Miên Biểu diễn: Ngọc Quý
Nỗi nhớ mùa đông
Sáng tác: Phú Quang Biểu diễn: Đinh Lan Hương
Nỗi nhớ mùa Đông
Sáng tác: Phú Quang Biểu diễn: Lan Hương & Tốp múa
Mùa đông của anh
Sáng tác: Trần Thiện Thanh Biểu diễn: Ngọc Hà
Công bố Quy hoạch thôn Lại Đà, Đông Hội, huyện Đông Anh
Sáng nay (12/1), UBND huyện Đông Anh phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện quy hoạch xây dựng tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết khu vực thôn Lại Đà, xã Đông Hội tỷ lệ 1/500.
Tâm bão số 7 ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão số 7 khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc đến 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12 và có xu hướng mạnh dần lên.
Đêm mùa Đông Hà Nội
Sáng tác: Hoàng Phúc Thắng Biểu diễn: Nam Tước Guitar: Xuân Thịnh Flute: Hồng Ánh
Nhớ mùa đông Hà Nội
Những ngày đầu mùa đông, khi cái lạnh se sắt bắt đầu tràn ngập khắp nẻo đường, thành phố bắt đầu chuyển mình, biến thành một bức tranh lãng mạn và êm đềm. Phố phường hiên ngang che mình trong lớp áo sương mù, cùng những hàng cây cổ thụ màu nâu bình dị trở thành những người hội ngộ trong tĩnh lặng của bản hòa nhạc đông vắng.
Những mùa Đông yêu dấu
Những mùa Đông yêu dấu Sáng tác: Đỗ Bảo Biểu diễn: Nam Tước Violin: Trần Quang Duy Piano: Minh Hiếu
Phía thành phố mùa đông
Trong tiết trời đông, khi con người có nhu cầu đến gần nhau hơn, và phong cảnh bị che mờ bởi một làn sương phủ, người ta bỗng nhận ra có một Hà Nội khác, chậm dãi. Nhưng chính sau màn sương lạnh, chúng ta lại thấy một cuộc sống mưu sinh, những góc khuất khi thành phố vào đông. Đằng sau cái vẻ ồn ào của Hà Nội là những góc rất riêng, rất yên tĩnh của Hà Nội mà bình thường, vì quá vội vàng mà những vẻ đẹp ấy không được nhận ra.
Hà Nội đêm mùa Đông
Sáng tác: Hoàng Phúc Thắng Biểu diễn: Nhóm Cát Tiên
Hoa lau trong chiều đông
Có một cô gái khi đi làm về băng qua cây cầu cong cong, nhìn ra phía sau hàng dừa nước duyên dáng soi bóng xuống dòng sông, cô bỗng chợt reo lên ngỡ ngàng. Cả một vùng rộng lớn ngút ngàn những bông hoa màu nâu nhạt mềm mại đang dập dờn theo từng cơn gió. Mộc mạc mà níu giữ mắt nhìn xao xuyến. Lòng cô lại bồi hồi nhớ về buổi chiều đông năm ấy, khi cô còn là một du học sinh tại Hàn Quốc.
Chút hơi ấm ngày đông
Cơn gió cuối đông rót hơi lạnh vào mọi khoảng trống không gian. Hương thơm của cá lan tỏa khắp nhà mằn mặn mà níu lấy đôi bàn chân tôi ngưng bước để ở lại với bà ăn bữa cơm ngày mưa vội vã. Mâm cơm chiều mang theo tình thương của bà mặn mà, ấm áp. Hơi ấm ngày đông vẫn còn vương lại mãi trong trái tim tôi.
Đất Đông Anh rớt giá
Đầu tháng 3, UBND Hà Nội đã thông qua kế hoạch triển khai thực hiện đồ án đầu tư xây dựng 5 huyện lên quận. Trong đó, Hà Nội sẽ trình đề án đưa huyện Đông Anh lên quận vào quý 4 năm nay. Tuy nhiên, trái ngược với đà tăng giá của 2 năm trước, giá nhà đất Đông Anh lại đang có xu hướng giảm, lượng giao dịch thấp.
Những mùa đông yêu dấu
Sáng tác: Đỗ Bảo Biểu diễn: Minh Quân Piano: Bùi Đăng Khánh Violin: Trần Quang Duy
Cuộc thi mít Sơn Đông
(HanoiTV) - Cây mít cổ tại Sơn Tây mỗi năm có thể chó từ 80 tới 100 quả, cho thấy tiềm năng kinh tế của loại trái cây này. Năm nay là lần thứ 4 Sơn Đông tổ chức cuộc thi để chọn ra trái mít tươi ngon nhất.
Cuộc thi mít Sơn Đông
(HanoiTV) - Cây mít cổ tại Sơn Tây mỗi năm có thể chó từ 80 tới 100 quả, cho thấy tiềm năng kinh tế của loại trái cây này. Năm nay là lần thứ 4 Sơn Đông tổ chức cuộc thi để chọn ra trái mít tươi ngon nhất.
Chiều đông, thèm xôi sắn
Thời xưa đói kém, ông bà ta cơm cũng không đủ ăn nên thường phải độn ngô, độn sắn vào ăn cùng cho no bụng. Tuy nhiên, ngày nay dù có no đủ rồi nhưng nhiều người vẫn rất thích ăn món xôi nấu cùng với sắn - đơn giản nhưng vô cùng cùng thơm ngon.
Cháy lớn tại Hà Đông
Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào khoảng 18 giờ 29 phút ngày 4/12 tại số nhà 19, khu đất dịch vụ 3 Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông.
Hà Nội đêm mùa đông
Sáng tác: Hoàng Phúc Thắng Trình bày: Lô Thủy Guitar: Kiều Tân Saxophone: Lê Duy Mạnh
Làng khoa bảng Đông Ngạc
<p><span>(FM90) - Chương trình "Tình yêu Hà Nội" được phát sóng vào lúc 10h00 - 11h00 các buổi sáng thứ 2 - 4 - 6 - Chủ Nhật hàng tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.</span></p>
Làng khoa bảng Đông Ngạc
<p><span>(FM90) - Chương trình "Tình yêu Hà Nội" được phát sóng vào lúc 10h00 - 11h00 sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.</span></p>
Tranh Đông Hồ lên sách
(HanoiTV) - Dự án khôi phục tranh dân gian của Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội do nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa khởi xướng, ngày càng có uy tín trong giới chuyên môn và nhận được sự ủng hộ của công chúng. Đó cũng chính là niềm cổ vũ để nhóm tác giả tiếp tục ra mắt cuốn sách “Dòng tranh dân gian Đông Hồ”.
Những mùa đông yêu dấu
Sáng tác: Đỗ Bảo Biểu diễn: Huy Quyết
Hà Nội đêm mùa đông
Sáng tác: Hoàng Phúc Thắng Biểu diễn: Nhóm Cát Tiên
Những mùa đông yêu dấu
Khi những cơn gió mùa đông bắc thổi qua từng mái nhà, khi màu vàng của những chiếc lá cuối thu nằm im dưới đất và khi những tiếng chuông chiều vang vọng từ nơi xa vắng, đều là những hình ảnh gợi lên một mùa đông Hà Nội thật bình yên và lãng mạn.
Những mùa Đông yêu dấu
Sáng tác: Đỗ Bảo Biểu diễn: Huy Quyết
Nhớ những mùa Đông qua
<p><span>(FM90) - Chương trình "Tình yêu Hà Nội" được phát sóng vào lúc 10h00 - 11h00 sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.</span></p>
Áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Đông Đông Nam, có khả năng mạnh thêm
(HanoiTV) - Từ 1 giờ ngày 3/8 đến 1 giờ ngày 4/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27-37 độ C.
Quận Hà Đông yêu cầu không tập trung đông người ở đường hoa phong linh
(HanoiTV) - UBND quận Hà Đông (Hà Nội) vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch tại con đường hoa phong linh thuộc khu đô thị trên địa bàn phường La Khê.
Nhộn nhịp phố thuốc đông y
Trải qua hàng trăm năm lịch sử, đến nay, Lãn Ông dường như là con phố duy nhất trong 36 phố phường Hà Nội còn giữ gìn và duy trì được “lửa” nghề truyền thống theo đúng tên gọi. Cũng với những đặc trưng riêng có, phố Lãn Ông đã trở thành thương hiệu chợ thuốc đông y nổi tiếng và là điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách nước ngoài.
Biển Đông: Bão nối tiếp bão
Theo Trung tâm sự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 48 giờ tới, cơn bão Saola sẽ tiến vào biển Đông và xuất hiện thêm bão Haikui.
Bão Jelawat hướng vào Biển Đông
Ngày 17/12, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông nam Philippines đã mạnh lên thành bão Jelawat, dự kiến vào Biển Đông trong hai ngày tới.
Một ngày mùa Đông (Bossa Nova)
Sáng tác: Bảo Chấn Biểu diễn: NSƯT Phương Anh & Vũ đoàn Hà Nội Trẻ